Chàng trai kiên trì chờ đợi 8 năm bên vợ sắp cưới mắc bệnh, cuối cùng nhận được hạnh phúc viên mãn.
Hãy tưởng tượng bạn tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình, sẵn sàng cầu hôn và nhận được cái gật đầu hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, người ấy lâm bệnh nặng và hôn mê. Đây chắc chắn là cú sốc lớn. Nhiều người có thể từ bỏ, nhưng chàng trai quyết tâm ở bên bạn gái, và phép màu đã xảy ra. Câu chuyện của họ, Hisashi Nishizawa và Mai Nakahara, đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và truyền hình Nhật Bản khi họ xuất bản cuốn tự truyện về tình yêu và những thử thách họ vượt qua. Họ quen nhau từ đầu năm 2005, và sau gần 2 năm hẹn hò, Hisashi đã cầu hôn Mai vào tháng 7 năm 2006.
Mai rất hạnh phúc khi đồng ý tổ chức lễ cưới vào tháng 3 năm 2007 tại Okayama. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng trước ngày cưới, cô bắt đầu có triệu chứng mất trí nhớ ngắn hạn và hay cáu gắt. Dù Hisashi đã đưa Mai đi khám, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân và chuyển cô đến bệnh viện tâm thần. Sau vài ngày, Mai rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Hisashi đành phải hoãn lễ cưới và vẫn kiên trì thăm nom, chăm sóc Mai, mặc lời khuyên từ cha mẹ cô rằng nên tìm người khác. Anh vẫn hy vọng một ngày Mai sẽ tỉnh lại.
Sau nhiều tháng hôn mê, bác sĩ phát hiện Mai mắc bệnh viêm não thụ cảm kháng NMDA, một bệnh tự miễn hiếm gặp. Sau khi điều trị, tình trạng của cô cải thiện, cô bắt đầu phản ứng với lời nói và đến năm 2011 đã có thể thể hiện cảm xúc cũng như viết tên mình. Mai được xuất viện về nhà, khôi phục trí nhớ và nhận ra gia đình, ngoại trừ Hisashi, vị hôn phu quan trọng của cô. Mỗi lần gặp lại anh, Mai đều tự hỏi tại sao anh lại ở đó. Dù đau khổ, Hisashi vẫn kiên trì hy vọng vào tương lai và cố gắng giúp Mai hồi phục trí nhớ bằng những kỷ niệm thân quen.
Một ngày, Mai tìm thấy cuốn sổ ghi ngày lễ cưới 11/3/2007 và thắc mắc về việc liệu cô đã có gia đình. Sau thời gian tìm hiểu, cô nhận ra Hisashi là chồng sắp cưới, và ký ức của cô dần trở lại. Mai háo hức chờ ngày mặc váy cưới và quyết tâm hồi phục sức khỏe. Cuối cùng, vào tháng 6/2014, gần 8 năm sau khi đám cưới bị hoãn, cặp đôi lên kế hoạch cho lễ cưới. Ngày 21/12/2014, Hisashi và Mai chính thức kết hôn trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và nhân viên bệnh viện. Câu chuyện tình yêu của họ thu hút sự chú ý và truyền thông Nhật Bản, dẫn đến bộ phim "The 8 Year Engagement" ra mắt cuối tháng 12/2017, khiến nhiều người xúc động.
Sau bao khó khăn và đau khổ, Hisashi, chàng trai chung tình, đã tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu. Câu chuyện của họ đã chạm đến trái tim nhiều bạn trẻ, mang lại niềm tin vào tình yêu đích thực.











Source: https://afamily.vn/vo-sap-cuoi-bong-lam-bao-benh-chang-trai-quyet-cho-doi-suot-8-nam-troi-khong-tu-bo-de-roi-co-cai-ket-dep-nhu-mo-20180309134424559.chn